43năm Hồng Ân.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

43năm Hồng ân.

Vồng tay lên ôm hết trọn yêu thương
Không muốn rơi vãi uổng trên đường
Bốn ba năm không dài, nhưng chẳng ngắn
Thành qủa quanh ta chẳng dễ thường

Nhìn xem sỏi đá cũng vấn vương
Chúng ta đã kết trầu cau trọn đường
Chút vôi hoà quyện thêm đỏ thắm
Dáng đỏ trời chiều nhẹ gió hương...

Ngày ấy hai ta đã trọn ước thề.
Đầu cuộc tình đơn giản từ vùng quê..
Gặp nhau quen biết đổi trao đồng áng
Sớm tối ghiền gẫm với trăng mê...

Trên đường vào thôn ngay cổng làng
Có một quán khách không giàu sang
Mái tranh đơn giản nhưng đầm ấm
Chân lấm tay bùn vẫn an khang...

Thế rồi ngày tháng nắng gắt hanh
Anh em rủ xuống cho đồng hành
Tay lưới ghẹ cua da sạm nắng
Bến súc lội bùn cua càng xanh

Làm quen sóng nước chưa được nhiêu
Ghe trôi, sóng vỗ nghiêng ngả chiêu
Dăm cá lên thuyền qua tới Đức
Không ngờ nơi đây đất hạnh điều

Qua ngày đoạn tháng bầu trời xanh
Đất nước yên bình, mát thơm lành
Hưởng châu hưởng lộc nơi đất khách
Con cháu nẩy chồi, kết trái nhanh

Bây giờ giòng họ toả khắp nơi
Năm châu bốn bể chẳng xa vời
Máy móc tiện nghi, liên kết nhé
Bước đi theo nhịp với dòng đời

Tạ ơn Thượng đế ban xuống ơn
Anh em giúp đỡ như tiếng đờn
Mọi người quanh đây, thật đằm thắm
Gia đình chính huệ, XIN TẠ ƠN....

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized