Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

386 - Chạnh Lòng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Tôi chạnh lòng tôi giữa lúc này
Vui trong nỗi tiếc, buồn lay phay
Lòng son chưa tỏ ngời trang vở
Gieo lại niềm vui trên luống cày.

Nhân họp đầu năm 1 - 2004*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Chạnh Lòng (Nguyên Thoại)
  • Chạnh Lòng (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Chạnh Lòng (Nguyễn Bình Bắc)
  • Chạnh Lòng (Thiên Ân)
  • Chạnh Lòng (Lê Gái)
  • Chạnh Lòng (Chạnh Lòng)
  • Chạnh Lòng (Thiết Dương)
  • Chạnh Lòng (VÕ QUANG HÂN)
  • Chạnh Lòng (Ngọc Quang Hà)
  • Chạnh Lòng (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Bảy Câu
  • Nếu Không Còn Em
  • Gởi Cho Ngày Đó Bây Giờ
  • Lòng Tin
  • Muốn Hỏi
  • 953 – Cưới Thơ
  • Cho Tôi
  • Ngông Đời
  • Cái Đảng Này Ngộ Thật Phải Không Em?
  • Gẫm Lại Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Như Chuyên.
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
  • Hạ Vũ
  • Đức Lâm
  • Vũ Hoàng Chương
©2026 - CungThuGian.com