304. Dòng Sông - Dòng Đời

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Dòng sông ra mãi biển khơi ...
Dòng đời nghiệt ngã buồn ơi là buồn !

Sắm vai trong một vở tuồng
Diễn sao cho đạt vai tuồng là xong
Cuộc đời ảo mộng hư không !
Trăm năm toàn chuyện đau lòng mà thôi
Đường đời vạn nẻo đơn côi
Thượng Đế đã định vậy rồi biết sao !
Nợ duyên qua cuộc đời nhau
Chỉ trong thoáng chốc đớn đau một đời
Lòng vòng luẩn quẩn kiếp người
Vui cười thì ít , cả đời buồn đau !

Dòng sông ra biển về đâu ?
Dòng đời đen bạc nơi nào dừng chân ?

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized