28. Bye Bye Nhé

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Bye bye nhé con đường mình chung lối
Gió đông về se lạnh tím đôi môi ,
Khung trời xưa vỡ vụn nát tan rồi
Chỉ lắng đọng trong tim bao nỗi nhớ


Ôi ! Đường tình với vô vàn trắc trở
Tôi đã đi và em đã từng qua
Ta được gì trong vạn nẻo phù sa ?
Hay cũng chỉ như hoa rơi về gốc .


Đêm chia ly thôi xin em đừng khóc
Khóc làm gì cho lệ đổ hoen my
Tình đôi ta phai nhạt chẳng còn chi
Con đường cũ quên đi em đừng nhớ


Hai chúng ta có duyên không nặng nợ
Mà cuộc đời không đẹp tựa bài thơ
Kỷ niệm xưa như sao lạc , sương mờ
Bye bye nhé chuỗi ngày thơ mộng nhất !


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Email : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized