274. Kiếp Sống Đơn Côi

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

274. KIẾP SỐNG ĐƠN CÔI

Tình buồn muốn dứt dứt không xong
Cố quên càng nhớ nát tan lòng
Thiếu em trần gian buồn hoang vắng
Buốt hồn lành lạnh gió đêm đông

Đêm đông lạnh lẽo gió heo may
Rát da xé thịt xót xa thay
Sương giăng khắp lối buồn thao thức
Suy ngẫm cuộc đời lắm đắng cay

Đắng cay chua chát cuộc đời tôi
Bốn chín mùa thu trút lá rồi
Đêm nay giá rét mùa đông đến
Cô phòng băng giá kiếp đơn côi !

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized