234. Vì Em Là Gió

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

234. VÌ EM LÀ GIÓ

Em là gió thuộc trời xanh
Bay đi muôn hướng không dành riêng tôi

Con đường em chọn chắc vui
Em đi bỏ mặc riêng tôi ngậm ngùi
Phút vui ngắn ngủi qua rồi
Tôi mang nhung nhớ bồi hồi xót xa
Nỗi buồn rồi sẽ phôi pha
Đớn đau ngày tháng cũng xoa dịu dần
Trăng tròn trăng khuyết bao lần
Bể dâu tan hợp xoay dần đổi thay
Tình yêu sâu đậm nồng say
Càng dễ đổ vỡ mau thay đổi lòng
Trời cao đất rộng mênh mông
Cố quên càng nhớ cõi lòng càng đau
Tình yêu chọn lựa được đâu
Là do nhân quả kiếp nào gieo duyên
Tình buồn ơi hãy ngủ yên
Đừng gieo thổn thức u phiền làm chi

Là gió em cứ bay đi
Quên tôi quên cả những gì trao nhau


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized