217. Hè Buồn

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Lạc bầy ngơ ngác chim non
Về đâu giữa chốn hoang sơn một mình ?!
Từ khi tan vỡ cuộc tình
Buồn vui lặng lẽ giữa nghìn phong ba

Tình buồn vụn vỡ xót xa
Kẻ đi người ở ngày qua thật buồn !
Hè về ray rứt mưa tuông
Lũ ve van vĩ ngày buồn lê thê

Hết duyên gần ngỡ sơn khê
Ngập đường xác phượng lối về chốn xưa
Người đi trong gió trong mưa
Trưa hè mưa đổ lưa thưa bóng người

Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.
"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized