201. Như Giấc Chiêm Bao

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Tái tê lạnh buốt đêm đông
Về đâu vơi bớt cõi lòng tái tê ?
Nước sông ra biển không về
Để cho bến vắng mỏi mê đợi chờ

Hợp tan tan hợp ai ngờ
Cuộc tình có có bất ngờ không không
Bão giông mưa gió ngập lòng
Người đi bỏ mặc dòng sông hững hờ

Dòng sông nước chảy lững lờ
Lục bình tím lịm bơ vơ giữa dòng
Sự đời tất cả bằng không
Tại ta cố chấp nên lòng đớn đau

Hãy xem như giấc chiêm bao
Để lòng vơi bớt nỗi đau hồng trần
Thoát ra dòng xoáy ái ân
Thân tâm thanh tịnh xa dần khổ đau .


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : http://poem.tkaraoke.com/14421/Huynh_Ngoc_Anh_Kiet/

Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized