Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1451 - Xuân Mơ

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Vườn thơ nở cánh vô thưòng
Trăng khoe ngà ngọc, đài gương tươi ngần
Đường tơ giăng khỏa hồng trần
Yến oanh ríu rít trên cành xuân mơ.

11- 12 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Xuân Mơ (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Xuân Mơ (Lê Cảnh Tiến)
  • Xuân Mơ (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Xuân Mơ (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Xuân Mơ (Nguyên Hữu)
  • Xuân Mơ (Trần Minh Hiền)
  • Xuân Mơ (Hồng Dương)
  • Xuân Mơ (TTL)
  • Xuân Mơ (Thiết Dương)
  • Xuân Mơ (Tứ Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Làm Thi Sĩ
  • Vấn - Đáp
  • Muốn Hóa Ra Dưa
  • Chiều Tháng Bảy
  • Tình Đầu Khó Quên
  • Cùng Nhau
  • Đêm Nương Sơn
  • Bóng Sân Trường
  • Lá Thu Rơi
  • Đi Chùa Lễ Phật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
  • Diệp Ly
  • Hoàng Nhuận Cầm
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
©2025 - CungThuGian.com