13

Tác giả: Cát Nhu

"đón nhau lá xanh
hẹn nhau lá vàng
trông nhau lá tàn
chừ, đông lạnh ngắt"

không dưng mà gặp
chẳng hẹn mà thương
mùa đi đi mãi
mình còn tơ vương (?)

"thuyền cổ tích lênh đênh
buồm mơ căng gió lộng
biển thần tiên mông mênh
dịu dàng lời ru mộng
à.. ơi.. say giấc nồng
tạm quên đời long đong"

chiếc thuyền con cổ tích
chở lời ru dịu dàng
ta một mình trên biển
say giấc giữa bạt ngàn

"Hư Vô Tình Em"

tình hư vô hoài chi tay với
tay với rồi buông đuối giữa giòng
giữa giòng chơi vơi cùng sóng cả
sóng cả xô tình lệch trăm năm

"thơ lừ đừ câu chữ
dật dờ cùng nhớ, quên"

ơ kìa sao mắt đỏ
làm nũng chút thôi mà
(hay chìu em không nổi
nên trời làm mưa sa?)
Chưa phân loại
Uncategorized