Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1133 - Trăng Tà

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Ánh nhạt trăng tà cạn giọt ngâu
Xuân xưa nuối tiếc dạ thêm sầu
Lời thề phai bạc câu nồng đượm
Vĩnh biệt đêm ngần trăng khuất đâu.

6 - 11 - 2012*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Trăng Tà (ĐTH Nhã Vy)
  • Trăng Tà (James Jee)
  • Trăng Ta Mơ (Hồng Dương)
  • Trăng Tà Tô Châu ! (BIỂN SÓNG !)
  • Trăng Tắm (Hồng Dương)
  • Trăng Tắm•• (ĐTH Nhã Vy)
  • Trăng Tàn (Nông Thị)
  • Trăng Tàn (Tế Hanh)
  • Trăng Tan (Vũ Hội)
  • Trăng Tàn (Pgan Đình Ninh)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Cứ Đi Đi
  • Vài Nét Về Nguyễn Quốc Chánh
  • Cháy Bỏng Trời Xưa
  • Thế Giới Ngầm Mafia Lại Là Phụ Nữ
  • Ngọn Nến Của Ngài
  • Hẹn Cùng Xuân
  • Tiểu Sử
  • Mình Ơi!
  • Giống Gì?
  • Ngày Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
  • Độc Cô Cầu Tình
  • Sa
  • Minh Thanh
  • Phan Cát Linh
  • Biển Vắng
©2026 - CungThuGian.com