Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Tàn

Tác giả: Pgan Đình Ninh

.......TRĂNG TÀN.....
ĐÀNH thôi nhé vầng trăng kia ai sẻ
HẸN hò xưa tan dưới trăng thề
LÒNG dặn lòng tình vừa chia lối rẻ
CỐ tìm gì tình đả lạc bến mê
NHỚ làm chi tình lổi hẹn câu thề
ĐỂ trăng tàn hồn mê với nửa mảnh
TÌM em mải trong đáy ly rượu cạn
QUÊN sao được niềm đau tình rạn vở
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Trăng Tàn (Nông Thị)
  • Trăng Tàn (Tế Hanh)
  • Trăng Tan (Vũ Hội)
  • Trăng Tan (Hồng Dương)
  • Trăng Tàn (KẻCôĐơn)
  • Trăng Tàn Bến Sông (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Trăng Tàn Trên Hè Phố (Nguyên Thạch)
  • Trăng Tàn Trên Phố (Tulipdenus)
  • Trăng Tàn Đêm ... (Trần Minh Hiền)
  • Trăng Tàn Đêm … (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (614)
  • Thời Tuổi Trẻ
  • Bài Thơ Sợi Tóc
  • Bằng Hữu 3
  • Lời Yêu Đắng
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (218)
  • Người Tiếp Nối Ngọn Đèn Từ Tâm Phật Ba Đời
  • Ru Tình 8
  • Gửi Em
  • Khu Rừng Chào Ngày Mới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
©2026 - CungThuGian.com