Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

1129 - Hỏi Người

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Phố thị lóa đèn lồng
Muôn màu hoa rực rỡ
Da tỏa hương ngách ngõ
Có lúc nào quên không?

2 - 11 - 2012
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Hỏi Người (Mây Trắng)
  • Hỏi Người (Lê Thị Ý)
  • Hỏi Người (Thiên Nhất Phương)
  • Hỏi Người Ai Nhớ (Hoa Du Kha)
  • Hỡi Người Bệnh, Chúng Ta Bị Bùa Chăng (Mr.Smile)
  • Hỡi Người Bỏ Ta Trong Mưa Bay (Thiên Ân)
  • Hỏi Người Còn Nhớ Đến Ta (Nhật Hạ)
  • Hỏi Người Dưng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hỡi Người Họa Sĩ (Mr.Smile)
  • Hỡi Người Họa Sĩ, Anh Đã Vẽ Tôi (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Lưỡi Dao Trần Thế
  • Đợi Em Về
  • Vô Đề
  • Haiku 1
  • An Nhiên
  • Chậu Rau Muống
  • Chẳng Lẽ
  • Khoảng Cách Trong Giao Mùa
  • Itsuka Shiori
  • Anh Yêu Em Người Đàn Bà Đã Củ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
  • Vạn Vương Sầu
  • Đình Lượng
  • Dương Viết Cương
  • Cành Cong
©2025 - CungThuGian.com