_____nỗi . Nhớ.______

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Nỗi Nhớ ơi, ta sẽ bán mi thôi
Vì giữ mãi trong lòng ta khổ quá!
Kể từ nay mi trở thành xa lạ
Sẽ chẳng còn vương vấn trái tim ta

Ngày mai này đường đôi ngã chia xa
Xin vững bước, đừng về đây nữa nhé!
Bán mi rồi ta một mình cô lẻ
Thương cho mi đau đáu chốn xa nào

Cảnh lạc loài không biết sẽ ra sao
Trong mưa gió, trong tháng ngày xa vắng
Kết đau thương, trong nỗi niềm thầm lặng
Mi thế nào, bên kẻ đã mua mi?

Ta nơi này, tim đơn độc bước đi
Thanh thản lắm, bởi không còn Nỗi Nhớ.
Tim đã quên những tháng ngày lầm lỡ
Một cuộc tình, và Nỗi Nhớ ngày xưa!

Bỗng mi về thăm lại, một chiều mưa
Lúc thinh vắng trăng treo hờ trên mái
Gió từ đâu, buốt lòng ta tê dại
Ta ôm chầm mi ở lại bên ta

Đường riêng nào trên dốc đứng mù xa
Ta sóng bước, bên ta là Nỗi Nhớ!
Chưa phân loại
Uncategorized