___noel Và...nỗi Nhớ___

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Hai mươi năm ta trở lại nơi này
Hàng dương rũ gió hờn yên chẳng thổi
Đường thênh thang gót chân buồn đã mỏi
Như thuở nào ta đã hẹn hò nhau
Giáo đường xa vang vọng khúc kinh cầu
Mây vô định một phương nào, trôi mãi
Ngẩn ngơ tìm trong nỗi niềm khắc khoải
Biệt ly sầu khơi lại giữa trời đông
Tôi một mình cô quạnh với mênh mông
Tìm manh áo mặc vào cho nỗi nhớ
Khẽ lay lay, sợ trái tim nín thở
Véo tay mình, tôi sợ lạc vào mơ
Đông về rồi, từng mảng tuyết chơ vơ
Trên hang đá người ta mừng thánh lễ
........................................................
Chưa phân loại
Uncategorized