Yêu Vì Tiền

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Hóa ra cũng bởi vì tiền
Mà em chấp nhận gắn liền với tôi
Quen nhau được 4 tháng rồi
Tình yêu tưởng đã lên ngôi nào ngờ

Em lộ bộ mặt trẽn trơ
Chữ tiền xuất hiện trên bờ môi em
Còn gì đâu nữa mà xem
Tình mình nay đã mốc mem mất rồi

Thời gian gắn bó vậy thôi
Vì tiền tình cảm chia đôi hai đường
Với Anh còn chút vấn vương
Với em tiền đã thay nhường đúng không?


Anh khuyên em hãy hiểu thông
Người sau em đến đừng trông ví tiền
Mong em sống tốt sống hiền
Yêu ai chân thật đừng yêu vì tiền
KTP 14/3-2020
Chưa phân loại
Uncategorized