Yêu Một Người Chưa Bao Giờ Là Dễ Dàng Cả (Thơ)

Tác giả: Trần Minh Hiền

YÊU MỘT NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ LÀ DỄ DÀNG CẢ (Thơ)
(Tặng Thông Mỹ Linh)
Yêu một người chưa bao giờ là dễ dàng
Phải hy sinh, bao dung và chấp nhận
Như bão tố vẫn phá tan chữ nhẫn
Có thương yêu mới hiểu thấu vô thường

Yêu một người là sống với đơn phương
Là chết với nỗi buồn muôn thưở
Như tan tác của tội tình thầy thợ
Có yêu thương mới đau đớn vô cùng

Yêu một người là ở tận thâm cung
Là tìm kiếm muôn đời mùa mong nhớ
Như giải thoát những nẻo đường duyên nợ
Có yêu thương mới gìn giữ mặt trời

Yêu một người là chấp nhận chơi vơi
Là thử thách hồn mình qua thử thách
Như dòng suối chảy qua mùa hóa thạch
Có yêu thương mới biết được mơ hồ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 23 tháng 6 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized