Yêu Dấu Tình Đầu

Tác giả: Trần Lê Tú

Bao nhiêu yêu dấu tình đầu,
Phai theo những giọt mưa ngâu cuộc đời.
Vẫn còn,dẫu đến tàn hơi,
Tâm tư đeo mãi một thời vấn vương.
Về đâu hình bóng người thương?
Từ mùa xa cách,tơ vương mộng sầu,
Tình này rồi sẽ về đâu?
Khi hồn còn mộng tình đầu luyến mê.
Sang ngang phụ mối duyên thề.
Người ơi,sao để tái tê lòng này.
Bàn tay muốn níu bàn tay
Hồn mơ kéo lại những ngày có nhau...
Lê thê ngày tháng u sầu.
Khối tình u uẩn làm đau tấc lòng.
Cô đơn ôm những ước mong,
Thôi tình đừng mãi long đong ba đào,
Truân chuyên ở góc trời nào?
Thầm chờ một chút âm hao vọng về....
...
Tình đầu,muôn thuở u mê,
Si mê chuốc lấy ê chề ,còn thương!
Chưa phân loại
Uncategorized