Tác giả: Mr.Smile
Tiếng sáo ru lạ, kể chuyện ngàn năm
Trìu mến bao la, vạn vật khiêm từ
Hoa Ưu Đàm nở hoa lại trở về
Đường mây xa. Ỷ mộng chờ anh với!
Trìu mến bao la, vạn vật khiêm từ
Hoa Ưu Đàm nở hoa lại trở về
Đường mây xa. Ỷ mộng chờ anh với!
Thơ bạn muốn xem
- Tan Vỡ. Lữ Khách Sông Hồ Tạm Biệt Đây. Yêu Thương, Nhung Nhớ Vẫn Đong Đầy. Dòng Sông Một Thuở Buồn Lưu Luyến. Bến Nước Từ Nay Tủi Dáng Gầy. Vạn Dặm Người Đi Sầu Biển Bắc. Phòng Khuê Kẻ Ở Khóc Chân Mây
- Tiếng Đàn
- Vẽ Nàng
- Thương Hoài
- Chúc Mừng Sinh Nhật!...
- Mừng Tình Yêu
- Em Vẫn Mong Mặc Cả Cùng Số Kiếp
- Tình Tận Nghĩa Vơi
- Em Vẽ Bức Tranh Mùa Thu
- Bói Mù