Xuyến Xao Trường Cũ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi trở lại thăm trường xưa bạn cũ
Đã lâu rồi ngập phủ lớp rêu phong
Nghe xuyến xao thổn thức ở trong lòng
Ôi !nhớ quá nhưng không sao kìm nén.

Nhiều lúc nghĩ trái tim luôn hổ thẹn
Bởi bao năm chẳng vén nghĩa ân tình
Để tâm hồn vui đón ánh bình minh
Cùng kết chặt chúng mình gần hơn nữa.

Chợt xúc cảm tràn dâng đang chất chứa
Hàng thông reo đứng giữa một khung trời
Ta lặng nhìn những phiến lá nhẹ rơi
Mà ngỡ tưởng cái thời vui bắt bướm.

Ơn dạy dỗ ngàn thu còn in đượm
Vạn câu từ trải nhuộm cả áng thơ
Dưới vòm cây sương sớm vẫn nhạt mờ
Giữ khắc nhé hoài mơ thời trẻ dại.
6/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized