Thay Lời Tựa

Tác giả: Phan Cửu Long

Con chim rộn rã khi vui
Con cá yêu nước, bùi ngùi con Ve,
Con ong nhộn nhịp sau hè
Con gà hứng chí te te ngoài vườn

Con người giữa bãi chiến trường
Giàu sang, vinh nhục, khó lường lòng nhau
Đời người thấm thoát qua mau
Lúc vui hớn hỡ, khi đau xé lòng


Chẳng là sắc sắc, không không
Một mai nằm xuống, cũng không còn gì
Thương nhau thương cả đường đi
Giận nhau chớ ghét tông chi, họ hàng

Hồn ta cứ muốn lang thang
Ngu ngơ con chữ, gàn gàn ý thơ
Ở đây có một gã khờ
Buồn vui, ngơ ngẫn, lờ đờ … gõ thơ


Ngày 23 tháng 9 năm 2005

Phan Cửu Long
Chưa phân loại
Uncategorized