Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cung Sầu

Tác giả: Nguyên Hữu

CUNG SẦU
(Tam ngôn bát cú)

Xuân vẫn còn
Phía đầu non
Sao em gọi
Đến mỏi mòn
Bằng điệu nhạc
Khúc tình son
Khoe chiếc áo
Cưới chưa tròn…

02-04-2023
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Cung Sầu (Thiết Dương)
  • Cung Sầu (Nguyễn Quang Long)
  • Cung Sầu (Ngọc Thạch)
  • Cung Sầu (Việt Dương Nhân)
  • Cung Sầu (Tâm Đoan)
  • Cũng Sầu Ơi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cung Sầu Phách Lỗi (Hoàng Điệp)
  • Cung Sầu Trỗi Nhịp (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Câu Chuyện Màng Trinh
  • Có Thể
  • Càn Khôn
  • Viết Những Dòng Này Để Xin Lỗi Chính Tôi
  • Gặt Muộn
  • Luân Hồi
  • Lời Nhớ Em 2
  • Tiếng Ba Ai Gọi Giữa Chiều
  • Chiều Nay 2
  • An Nhiên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
©2025 - CungThuGian.com