Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân

Tác giả: Nguyễn Phong 210788

Mai tàn xuân đã qua rồi.
Mưa rơi ngày tết thêm chồi lộc xanh
Mây bay lẫn quẩn lanh quanh
Gió xuân nâng nhẹ tóc xanh rối xù
Đất trời ảm đạm âm u
Sương rơi nhỏ giọt...giăng mù xa xa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hận Thằng Cộng Sản
  • Bóng Đò
  • Đôi Mắt
  • Tình Đầu
  • Dối Trá
  • Long An Yêu Dấu
  • Sầu Tận Tâm Can
  • Yêu Châu Phi
  • Vọng Sầu Trong Đêm
  • Yêu Bác
Thơ tương tự
  • Xuân (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Xuân (Trần Mạnh Hùng)
  • Xuân (Hồng Dương)
  • Xuân (Trần Đức Thái)
  • Xuân (Cung Vũ)
  • Xuân (Trần Đức Phổ)
  • Xuân (Song Duệ)
  • Xuân (VUHUNGVIET & Trankhau)
  • Xuân (Nguyễn Giang)
  • Xuân (Axeng)
Thơ bạn muốn xem
  • Cảm Tạ
  • Lục Bát Đố Vui
  • Này Em Nụ Hoa Hồng
  • Viết Đi Em
  • Trẻ Trâu
  • Gió - Trăng
  • Hồn Lang Gởi Lại
  • Lá Vàng Ngang Qua
  • Tiếng Hí Sa Trường
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (376)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
©2025 - CungThuGian.com