Xuân Vẫn Chờ Ta

Tác giả: Nomad.pen

Em ơi, trời đã vào xuân
Đất trời e ấp gieo tình với nhau
Lá mầm xanh mướt khoe màu
Nhựa đời ướt đẫm, ngọt ngào trần gian

Đàn chim én mới bay ngang
Dập dìu tìm bạn, hân hoan gió trời
Em ơi, neo lại nụ cười
Giữa mùa xuân mới, say đời yêu đương

Cớ gì ôm ấp buồn thương
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi
Lời chia tay dẫu ngậm ngùi
Nhưng thôi mình để cho người ta vui

Đêm qua, mưa gió tơi bời
Sáng nay mây gió lả lơi phiêu bồng
Thôi đừng kiếm lá diêu bông
Buông tay trả những mặn nồng đó đi

Sương mai ca hát thầm thì
Xuân thì mấy thưở mà bi luỵ buồn?
Em ơi, tô lại nét môi son
Phủi màu quá khứ xối mòn ấy đi

Giọt sầu thôi ướt hàng mi
Lửa tình đã tắt lấy gì hong khô
Nắng xuân khoả lấp bơ vơ
Bầu trời chứa vạn ước mơ ngọt ngào

Em ơi, hương gió dạt dào
Vươn tay giữ lại khát khao cuộc đời
Lá chồi chen chúc lả lơi
Cười lên cho thoả mộng đời chếnh chao!

Nhân sinh vẫn rộng tay chào
Em về sống lại xuyến xao ban đầu.
Chưa phân loại
Uncategorized