Tháng Sáu Qua Rồi

Tác giả: Nomad.pen

Tháng Sáu qua rồi mây gió biết không?
Cơn mưa cũ giờ cũng thành tươi mới
Giọt trong lành tưới vào buồn nhân loại
Xót xa nào rồi cũng hoá không thôi!

Tháng Sáu qua rồi lạnh buốt cả bầu trời
Câu thơ cũ giờ mang màu bối rối
Lời chia tay chưa bao giờ được nói
Đã âm thầm tim rẽ nhịp làm đôi

Tháng Sáu qua rồi khát vọng nữa đi thôi
Đời vẫn thế sục sôi màu sự sống
Buồn làm chi để lời thơ hoá rỗng
Tha thiết này, vẫn dang rộng vòng tay

Tháng Sáu qua rồi người - ta hỡi có hay
Sau cơn mưa là bầu trời rực sáng
Không trung dập dìu muôn vàn cánh nhạn
Tự do tìm hạnh phúc giữa trần gian

Tháng Sáu qua rồi nói chi chuyện lỡ làng.
Chưa phân loại
Uncategorized