Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Quê

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

XUÂN QUÊ

Rộng rãi con đường ở bến quê
Thềm xuân vội vã đáp ngay lề
Hoa đào lộng lẫy do trồng sớm
Tĩnh rượu thơm lừng bởi nấu khê
Đó dãy Trường Sơn nhiều cảnh hẹn
Này sông Thạch Hãn lắm đôi thề
Lên chùa kính phật xem vài quẻ
Tuổi mới yên bình nghiệp sẽ mê .

Tg : Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ tương tự
  • Xuân Quê (DKP)
  • Xuân Quê (Anh Thơ)
  • Xuân Quê (Gió Phương Nam)
  • Xuân Quê (TTL)
  • Xuân Quê (Giáp Việt)
  • Xuân Quê Hương (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Xuân Quê Hương (Nguyễn An Đệ)
  • Xuân Quê Hương (GiaLongHp)
  • Xuân Quê Hương ( Đất Tây Sơn Tam Kiệt ) (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Xuân Quê Hương. (Bảo Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Ca Dao 9
  • Một Sớm Mai Về
  • Chiếc Bóng Hôm Qua
  • Xin Chào Em!...
  • 1354 - Ban Mai Chiêm Bao
  • Đêm Buồn Nhớ
  • Ẩn Cửa Từ
  • Cởi Áo Cho Nhau
  • Cảm Hòai
  • Tình Có Là Ước Hẹn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
  • NhàQuê
  • Vương Bột
  • Nguyễn Hiếu
  • TTKh
  • Cao Giang Nam
  • Ninh Đức Hậu
©2025 - CungThuGian.com