Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Ơi

Tác giả: Gió Phương Nam

Kìa xuân xin chớ vội vàng
Mà bung ngực áo mà quàng gió mây
Hoa kia sao khéo vội bày
Vội phơi non nõn vội hây hẩy hồng

Ủ thêm một chút hương nồng
Ủ cho mật chín ngọt trong nắng vàng
Rồi mai ong bướm tìm sang
Đắm say ngây ngất hân hoan đất trời...

2013
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ tương tự
  • Xuân Ơi Xuân Hỡi Xuân Ơi (Lê Cảnh Tiến)
  • Xuân Ơi Đừng Đến Nữa (Nguyên Thạch)
  • Xuân Ơi …người Ơi (Vũ Kim Thanh)
  • Xuân Ơi! (BS.Bạch Liên)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (159)
  • Ta Để Em Về Lại...
  • Ghét Anh Ghê !
  • Giọt Nắng Tàn Phai
  • Trong Cơn Mê (Covid)
  • Nói Với Ngô Văn Thọ, Đàn Anh
  • Đời Như Ngọn Gió
  • 159 - Học Triết Học
  • Chuyện Buồn Tình Yêu
  • Nắng Ngàn Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
©2026 - CungThuGian.com