Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xuân Lỡ

Tác giả: Hoanghoon

XUÂN LỠ

Đi vòng xóm cũ thiếu người xưa
Nhạt nhẽo tình quê lạnh ngõ nhà
Chán nản thôi ngừng trông cảnh vật
Buồn tênh ngại đến ngắm vườn hoa
Ngày xuân lẻ bóng tình xa vắng
Buổi tết lòng đơn nghĩa nhạt nhòa
Lủi thủi đành quay về xứ lạ
Thầm ôm kỷ niệm hết đời ta.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Xuân Lỡ (Hàn Tương Thi)
  • Xuân Lỡ Chuyến (Hoanghoon)
  • Xuân Lỡ Dở (Tứ Phong)
  • Xuân Lỡ Độ (Thiết Dương)
  • Xuân Lỡ... (Cạn Nguồn)
  • Xuân Lối Cũ (Trần Dzạ Lữ)
  • Xuân Lòng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Xuân Lòng (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Xuân Lòng (Mặc Tiêu Phong)
  • Xuân Lòng (Trần Đức Phổ)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Nay
  • Những Kẻ U Mê
  • Mở Cánh Hoa Lòng
  • Ngã... Ba
  • Gửi Người Pa-ris
  • Mé Đông
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (139)
  • Lỗ Đen là Một Vùng không Thời Gian Có Một trường Hấp Dẫn mạnh
  • Ghen!
  • Quà Tặng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
  • Phôi Pha
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
©2026 - CungThuGian.com