Xót Xa

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

XÓT XA

Ngày cưới mình bạn bè đến chúc vui
Chúc chúng ta rằng “trăm năm hạnh phúc”
Anh cười, biết lời chúc không thể thành sự thật
Bởi chẳng tin rằng mình có thể sống trăm năm

Ngày lại, tháng qua con qua tuổi trăng rằm
Anh mới thấy trăm năm là có thực
Bọn “đầy tớ nhân dân” – lũ tham tàn, ô trọc
Hùa nhau bán cơ đồ cho giặc cả trăm năm

Trăm năm! Năm đời cháu con qua tuổi trăng rằm
Năm đời… và mãi về sau, con cháu ta làm nô lệ
Đảng sắm cho muôn đời sau sinh kế
Khu đèn đỏ sắp làm, khu cờ bạc sẽ xây

Ta nhói trong tim… khi nghĩ dân tộc này
Sẽ trở lại ngàn năm Bắc thuộc
Nếu đảng vẫn “trường tồn cùng dân tộc”
Thì tương lai là Tây Tạng hôm nay

Chợt rùng mình và khóe mắt cay cay
Nghe thằng nghẹo hót “Bình minh đang lên” mà phát hoảng
Chỉ bởi người dân không nhìn ra ánh sáng
Rằng đất nước này là của chúng ta, chưa là của cộng sản bao giờ

5/6/2018
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized