Xôn Xao Kỷ Niệm

Tác giả: Hoanghoon

XÔN XAO KỶ NIỆM


Lật trang tình cũ đớn đau
Giang tay ôm cả khối sầu chưa nguôi
Lòng ta bỗng chốc bồi hồi
Dẫu nhiều năm đã ngược xuôi xa bờ

Trở về xóm cũ dật dờ
Lối quen rung động tình thơ đẹp hoài
Tình đời một bóng đổ dài
Bước chân bịn rịn gọi ngày cô đơn

Giọt sương trên lá dỗi hờn
Mặt trời chiếu sáng rụng vườn yêu xưa
Tưởng như giọt lệ dư thừa
Của thời say đắm còn chừa hôm nay

Trên cành phượng thắp lửa đầy
Tiếng ve đồng cảm lắt lay điệu buồn
Gửi đây lần cuối nụ hôn
Em không nhận được anh xôn xao lòng.

hoanghoon
24.05.20
Chưa phân loại
Uncategorized