Xin Trà Tôi Về

Tác giả: Thiên Ân

XIN TRẢ TÔI VỀ
Xin trả tôi về ngày xa xưa ấy
Tiếng ve sầu chưa biết khóc , than van
Cầm nụ hồng trên tay buông run rẩy
Ngọn gió tinh mơ thấp thoáng bờ hoang

Xin trả tôi về tinh khôi giấy trắng
Đường chân trời chưa ai vẽ mũi tên
Trái tim non thần tình yêu chưa bắn
Dòng thơ ngây vừa mọc nhánh dịu êm

Xin trả tôi về ngày xanh nơm nớp
Nhớ nụ cười , thương mái tóc ai bay ?
Tâm hồn dại khờ đâu là hồi hộp
Giọt nắng vô tư đậu xuống bờ vai

Xin trả tôi về vùng ươm kỉ niệm
Giấc mơ thiệt thà hoa trái thơm tho
Thời đôi mắt ai chưa hề giấu giếm
Chưa biết giật mình hờn dỗi so đo

Xin trả tôi về cánh cò cõng nắng
Chiều phân vân chầm chậm cánh đồng xa
Thương dùm ta leo dốc dài thân phận
Xin trả tôi về ngày tháng đơm hoa
Ngày 13/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized