Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xin Một Chỗ Tôi

Tác giả: Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan

chiều buồn rót gió qua tay
theo trăm bóng nắng về lay lưng trời
ngó quanh phía chỗ tôi ngồi
thấy truân chuyên một nét cười hồng nhan

chiều buồn nắn nót phiếm đàn
cung thương lỡ nhịp tình tang ơi hời
xin cho sầu rụng tơi bời
cho tôi một chỗ lặng ngồi an nhiên.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ở Một Nơi Nào..
  • Đêm
  • S Ẽ Q U Ê N..
  • Lưng Chừng Nhớ Quên
  • Lại Một Mùa Đông
  • Một Trời Bơ Vơ..
  • Ngõ Hạ
  • K H Ú C C H I Ề U
  • Vui Đến Vô Biên
  • Người Dưng Ơi!..
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đi Qua Nhà Tôi
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (254)
  • Sợ Quá...
  • Không Có Mục Đích, Không Có Phương Hướng
  • Bạo
  • Em Là Thơ Vàng Óng Cõi Ta Bà
  • Nghĩ Về Má
  • Ngày Hôm Qua
  • Hẹn Ngày Hội Ngộ
  • Gởi Con Ve Sầu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tóc Nâu - Jacaranda
  • Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
  • Cao Bá Quát
  • Lê Việt Vỹ
  • Mai Sơn Hào Hiệp
  • Trần Đại Hưng. (Hàn Yên Tử)
  • Endo Anh
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà )
  • Lê Du Miên
  • - N3-Nguyễn Ngọc René
©2026 - CungThuGian.com