Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Xin Lỗi

Tác giả: Nguyên Hữu

XIN LỖI
(Thủ vĩ ngâm)

Trong đời có những lúc ta sai
Cợt nhả người thân hếch mặt tài
Giúp đỡ công to như túi kẹo
Quan tâm việc lớn giống băng đài
Trường tồn vật chất nào đâu mãi
Vĩnh cửu tinh thần biết mấy sai
Thức tỉnh lương tâm xin tạ lỗi
Trong đời có những lúc ta sai...

24.01.2014
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Xin Lổi (Fly 1tome)
  • Xin Lỗi (Sglt)
  • Xin Lỗi (Huỳnh Lâm Phong)
  • Xin Lỗi (Mt)
  • Xin Lỗi (VŨ THỊ MINH NGUYỆT)
  • Xin Lỗi ! Em Yêu Anh (YÊU THOÁNG QUA)
  • Xin Lỗi Anh (Hoàng Anh)
  • Xin Lỗi Anh (Kim Thư)
  • Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò (Part 1) (Vạn Vương Sầu)
  • Xin Lỗi Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò (Part 2) (Vạn Vương Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Thế Sự Thời @
  • Ước Hẹn Mùa Thu
  • Dưới Cờ Của Đảng Cộng Sản
  • {tl} Phong Trần !
  • Nhuộm Tóc
  • Nhớ
  • Em Và Nắng Xuân.
  • Áo Trắng Ngày Mơ
  • Gởi Mùa Phượng Cũ
  • Yêu Nghề
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
©2026 - CungThuGian.com