Xin Được Yêu Em

Tác giả: Phục Hưng

Xin cho tôi được nắm tay em...
Một lần thôi...! Một lần thôi..
Xin cho tôi tìm em trong giấc mộng
Cả biển tình xanh biếc phía đại dương

Em phải trăng bờ cát trắng dịu dàng
Tôi xin làm làn xóng bên em mãi
Hôn em nhiều khi nổi nhớ đầy vơi
Chuyện chúng mình khi mổi giấc mơ qua

Hai con người dường như hai thế giới
Em hồn nhiên như con thuyền xuôi mái
Anh dại khờ như sông chảy lang thang
Em hoang mang ngược dòng tìm bến lạ

Anh giận hờn cuộn sóng làm bảo dông
Chiếc thuyền kia vô tư lại bình thản
Giắc mơ buồn anh chợt khóc trong đêm
Xin cho tôi được yêu em....
Chưa phân loại
Uncategorized