Xa Em

Tác giả: Ly Hạ

Anh thừa biết thời gian đâu ngừng lại
Sao xa em mọi thứ lại ngừng trôi
Ánh mắt nào, giọng nói lẫn bờ môi
Luôn bên anh mà sao rồi vụt mất

Anh thừa biết tim mình sao nhỏ bé
Đêm lại về gọi khẽ nhẹ tên em
Ánh mắt buồn, lật kí ức ra xem
Giấc mơ hồng có anh-em ở đó

Anh cũng biết những tháng ngày sắp đến
Mỗi một người mỗi bến đỗ ước mơ
Xe thời gian luôn đến chở từng giờ
Ngày tháng qua anh nghe tim mình vỡ...!

Nhưng em ơi có điều anh luôn nghĩ
Tại sao anh lại yêu chỉ em thôi
Tình yêu em như sao sáng sáng soi
Khi xa em, anh lạc vào bóng tối.

Kiên Giang, 4-1-2017
Chưa phân loại
Uncategorized