Xa Em Kỷ Niệm

Tác giả: Lê Việt Hùng

Khói thuốc bay trong chiều đông hiu hắt
Ngồi một mình với nỗi nhớ trào dâng
Kỷ niệm ơi! Sao lòng mãi bâng khuâng
Người em gái tạ từ trong năm cũ

Ngoài sân ga tiếng còi tầu đang hú
Phút chia ly ngày ấy lại quay về
Những nức nở cũng nhường lại ước mơ
Đôi hình bóng khuất dần theo khoảng cách

Tiếng mưa lòng từng hạt rơi tí tách
Đếm thời gian giữa khoảng lặng thinh không
Giá đừng đi ta đã ghép thiệp hồng
Tay trong tay ở bên bờ hạnh phúc

Nhưng duyên phận không cho mình chung bước
Mới hôm nào mà cũng đã bao năm
Ở phương xa em có biết hay không
Nỗi quặn thắt trong lòng anh đã vỡ
KỶ NIỆM ƠI MỐI TÌNH ĐẦU DANG DỞ!!
Chưa phân loại
Uncategorized