Vượt Biển

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Biệt ly muốn nói nhưng nghẹn lời
Xa nhau bão nổi gió tơi bời
Nhớ ai ? những vòng tay thương mến
Về đâu khi thuyền ra biển khơi ?

Lênh đênh trên những ngọn sóng gào
Lòng đau làm mắt ướt nghẹn ngào
Quê hương là bờ kia thăm thẳm
Đại dương bao bọc cõi trăng sao

Mênh mông mây nước chỉ một màu
Màn đêm ôm những mối âu sầu
Từ ly biết bao giờ trở lại ?
Tình buồn có gặp gỡ mai sau ?

Càng đi càng tới chỗ mịt mờ
Chông chênh tỉnh say một giấc mơ
Bão to thuyền quay cuồng chới với
Mong manh hi vọng tìm tự do !

Thân ta chịu những phép nhiệm mầu
Khổ đau tha thiết tiếng kinh cầu
Đong đưa trên sợi tơ sống chết
Đời còn đến được tới năm châu ?

Tự do là xa cách nghìn trùng
Ngoài khơi biển giông tố hãi hùng
Thuyền nhân có bao người vượt thoát ?
Nhớ về nước mắt chảy rưng rưng !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized