Vượt Biển

Tác giả: Trương Phong

Biển mênh mông chiếc thuyền con - nhỏ bé
Chở đầy người đang khao khát - tự do
Lìa quê hương chấp nhận chuyện - rủi ro
Hải tặc cướp chẳng còn gì - sót lại

Dù hiểm nguy trẻ già nào sợ hãi
Dù bão bùng sóng dữ đón trước tàu
Dù ngày đêm biển động cố thét gào
Người lũ lượt vượt biên tìm sự sống

Bụng đói khát thân ướt mèm lạnh cóng
Nước biển đầy nhưng có uống được đâu
Dưới sóng cuồng trên sấm sét ngang đầu
Thuyền mất hướng nhưng lòng người không lệch

Bỏ lại sau lưng ruộng đồng bát ngát
Quê hương mến yêu bè bạn mẹ cha
Rừng thẳm núi cao sông đậm phù sa
Trường làng cũ tiếng hát hò thôn nữ

Chuyện hôm qua đã đi vào lịch sử
Lệ uất hờn tủi nhục mặn biển Đông
Chuyện hôm nay ta cởi bỏ xiềng gông
Vượt bão táp thấy tự do trước mặt
Chưa phân loại
Uncategorized