Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vướng Sợi Tơ Lòng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ta về kết lại những niềm mong
Thỏa ý tình ươm nghĩa mặn nồng
Mấy bữa nơi chàng ngâu chảy đọng
Bao lần ở thiếp lệ tràn đong
Người kia chẳng thấy hoài mơ mộng
Kẻ nọ đâu nhìn mãi ngóng trông
Khắc khoải hồn mê còn lạc lõng
Đìu hiu cõi dạ bởi tơ lòng.
11/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Vướng Sợi Tơ Lòng (Ngọc Ẩn-nhi Huyền)
  • Vướng Sợi Tơ Lòng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vướng Sợi Tơ Tình (Nguyễn Thành Sáng)
  • Vương Sợi Tơ Trời (Mặc Tiêu Phong)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (122)..
  • Đã Quên
  • Tìm Chính Mình Thuở Ấy
  • Lạc Bóng_ Thơ 4 Câu
  • Lạc Nhau Mùa Hạ
  • Tri Âm
  • Thành Phố Một Chiều Mưa
  • Mẹ Đã Lạnh Hơn Con Thế Này Phải Không Mẹ
  • Thương Mái Nhà Xưa
  • Cho Đủ Bốn Mùa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tlan !
  • Nnguong
  • Huỳnh Ngọc Hội
  • Ánh Việt
  • Thái Thụy Vy
  • Lâm Chương
  • Phạm Công Thiện
  • Songtien
  • MA THI
  • Uyên Ương
©2025 - CungThuGian.com