Vướng Nợ Ái Tình

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Bao khát vọng nát nhàu tâm trí
Nghĩa vợ chồng ngẫm nghĩ ngày sau
Duyên ta ngỡ tưởng đượm màu
Nhưng đành rẽ lối đớn đau cõi lòng.

Tình ngang trái đời không trọn vẹn
Chữ ái ân hứa hẹn dần tàn
Đâu còn những ngón tay đan
Mộng mơ thắm quyện hương tràn ấm êm.

Có lẽ hết môi mềm dịu ngọt
Bởi người quên đã trót phụ thề
Vỡ rồi hạnh phúc phu thê
Chia đôi lối rẽ ê chề xót xa.

Chợt cảm xúc nhạt nhòa tắt hẳn
Bước lang thang giữa chặn đường dài
Hay rằng do tại lỡ sai
Nên nay khổ lụy vướng hoài nợ duyên.
28/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized