Tác giả: Nguyễn Thanh Khiết
ly cafe trở nên đắng
căn nhà bỗng vắng hơn
chỗ ta ngồi rất lặng
hai bàn tay trống trơn
ngồi trông mưa sao ngỡ
ai về bước chân qua
vườn xưa còn trăn trở
tình gần mà như xa
nguyễn-thanh-khiết
căn nhà bỗng vắng hơn
chỗ ta ngồi rất lặng
hai bàn tay trống trơn
ngồi trông mưa sao ngỡ
ai về bước chân qua
vườn xưa còn trăn trở
tình gần mà như xa
nguyễn-thanh-khiết
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
Thơ bạn muốn xem
- Tan Vỡ. Lữ Khách Sông Hồ Tạm Biệt Đây. Yêu Thương, Nhung Nhớ Vẫn Đong Đầy. Dòng Sông Một Thuở Buồn Lưu Luyến. Bến Nước Từ Nay Tủi Dáng Gầy. Vạn Dặm Người Đi Sầu Biển Bắc. Phòng Khuê Kẻ Ở Khóc Chân Mây
- Tiếng Đàn
- Vẽ Nàng
- Thương Hoài
- Chúc Mừng Sinh Nhật!...
- Mừng Tình Yêu
- Em Vẫn Mong Mặc Cả Cùng Số Kiếp
- Tình Tận Nghĩa Vơi
- Em Vẽ Bức Tranh Mùa Thu
- Bói Mù