Vững Tin Ta Nhé

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Ta vẫn bước giữa thăng trầm vất vả
Dù cuộc đời nghiệt ngã lắm đau thương
Cứ vui lên dẫu phận số khó lường
Lỡ vấp cũng đừng vương hoài khổ lụy.

Hãy đứng vững bình tâm mà suy nghĩ
Chớ để mình loạn trí mất niềm tin
Phía trước kia có khối kẻ đang nhìn
Chờ giễu cợt coi khinh rồi nhạo bán.

Tự cảm nhận chưa bao giờ ngao ngán
Bởi hồng trần nghĩa cạn dễ vỡ tan
Sống thảnh thơi chẳng một chút phàn nàn
Mong ân ái cài đan tròn thắm mộng.

Tình em giữ ủ hương yêu khát vọng
Nào buông tay trông ngóng ở phương trời
Nếu mai này bất chợt thấy chơi vơi
Sẽ nhớ lại cái thời từng hạnh phúc.
7/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized