Vùng Kí Ức

Tác giả: Hoanghoon

VÙNG KÍ ỨC

Một tình yêu được sống bởi còn yêu
Và nỗi nhớ tăng dần vì từng nhớ
Muốn quên lãng trong đời luôn ngờ ngợ
Cảm giác về lay động tiếng lòng xưa

Nụ cười ấy ôi thương mấy cho vừa
Môi dịu ngọt trào hương đời chất ngất
Mỗi bước đi gõ nhịp tim rất thật
Đến hôm nay như ảo mộng bay xa

Phương trời cũ tìm đâu chút mặn mà
Bên gốc phượng mân mê thời dĩ vãng
Theo ngọn gío đong đưa chiều lãng mạn
Lặng im nhìn cảnh cũ ngỡ thời xuân

Đã lâu rồi mong ghé lại một lần
Vùng kí ức rong rêu mờ dấu vết
Còn những gì tụ vững nơi hồi kết?
Chuyện vòng quanh không chạm lúc ban đầu!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized