Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vu Lan Nhớ Mẹ

Tác giả: Vancali

Mắt lệ vơi đầy mẹ biết không ???
Vu Lan gởi vạn cánh bông hồng
Vì ơn cốt nhục cao như núi
Bởi nghĩa thâm tình rộng tựa sông
Sức lực bao ngày cây đỏ quả
Mố hôi suốt tháng lúa vàng đồng
Gia đình hạnh phúc người vui sướng
Cực khổ đâu màng ...chả nệ công
5.7.11
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Già Tự Thán
  • Chuyện Loài Hoa
  • Ngăn Cách
  • Tình Yêu Cũ
  • Bóng Lẻ
  • Hoàng Hôn Tím
  • Mừng Xuân Tân Mão
  • Hoài Hương
Thơ tương tự
  • Vu Lan Nhớ Cha (Lệ Tình)
  • Vu Lan Nhớ Cha Thương Mẹ (Hồng Dương)
  • Vu Lan Nhớ Mạ (TP Minh Đạo)
  • Vu Lan Nhớ Mẹ (HOÀNG HẠC BAY)
  • Vu Lan Nhớ Mẹ (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Vu Lan Nhớ Mẹ (Kiều Giang)
  • Vu Lan Nhớ Mẹ (Nguyễn Kim Hương)
  • Vu Lan Nhớ Mẹ (Dương Lam[vophubong])
  • Vu Lan Nhớ Mẹ (Vũ Đình Phận)
  • Vu Lan Nhớ Mẹ (HNLC)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Chúc Đầu Năm
  • Chiều !
  • Thước Yêu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (748)
  • Về Với Biển
  • Thiếu Phụ Bán Củi Và Bài Hoạ Của Hoàng Thu Diệp & Thu Vàng
  • Hạnh Phúc Trở Về
  • Xuân Từ
  • Nước Mắt Mùa Đông
  • Em, Biển Cả Và Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
©2025 - CungThuGian.com