Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vọng

Tác giả: HẠO VŨ

Rễ đâu mấy kẻ được như ta
Sống cảnh điền viên, muối, rưa, cà
Tất cả chạy thi, mình ta đứng
ngắm trời ngắm đất, ngắm cỏ hoa
Mai sau bọn hắn thành này nọ
Ta thành ông lão bán thơ ca
Bán cả trái tim cho hồn Quốc
Ấy đừng khinh bỉ một thằng già
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Vọng (Nguyên Hữu)
  • Vọng (Dã Tràng Cát)
  • Vọng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Vọng (Bùi Kim Anh)
  • Vọng (Lê Vinh Nội Vũ)
  • Vọng (Ngọc Thạch)
  • Vọng (Duy W Sadness)
  • Vòng 3 Em (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Võng À Võng Ơi (Tấn An)
  • Vọng Âm (Thangtram)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Lá Tình Thu
  • Thu Đã Thật Xa !
  • 22- Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (17)..
  • Thì Thôi
  • Đêm Thu
  • Bên Kia Sông Đuống
  • Anh Yêu Em Nhiều Không Kể Xiết
  • Đoản Khúc Buồn
  • Đất Nước Vươn Mình
  • Nhớ......
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
  • Trương Dinh
  • Lê Minh Dung
  • Nguyên Thanh Hòa
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
©2026 - CungThuGian.com