Vòng Tròn Tội Lỗi

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Vì hoàn cảnh đời ta thành chồng vợ
Nhưng còn xa định nghĩa của tình yêu
Hẳn là biết có chữ duyên chữ nợ
Gặp ai kia người khác nhớ thương nhiều

Tình lắt léo sinh nhiễu nhương sóng gió
Thức nửa đêm xao xuyến nỗi tương tư
Cửa nhà trống để thềm hoa bỏ ngỏ
Mơ đốt đèn trăng sáng bến quỳnh như !

Chuyện tiếp diễn nên thường hay lừa dối
Nói loanh quanh tạo dịp gặp nàng yêu
Lúc bất chợt , khi sáng trưa chiều tối
Đời lang thang chung đụng dáng mỹ miều

Vợ biết được ghen tuông nhưng chẳng bỏ
Khiến gia đình ông ăn chả bà ăn nem ?
Để nheo nhóc mặc kệ bầy con nhỏ
Ăn vụng xong đêm đến vẫn thòm thèm

Cứ như thế vướng vô vòng tội lỗi
Nghe thị phi đàm tiếu của thế gian
Vào trói buộc biết chừng nào sẽ cởi ?
Được bình yên cuộc sống cõi địa đàng

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized