Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vọng Quốc

Tác giả: HẠO VŨ

Mẹ cha anh Quốc cứ kêu không
Rền rĩ làm ta mất ngủ dòng
Bao lũ quan to sao chẳng gọi?
Lại đánh vào tai thằng lông bông
Ừ nhỉ các quan sao lắm thế?
Lưng còng dân gồng gánh các ông
Hối lộ, tham ô rồi nhũng nhiễu
Cái hoạ vong Quốc thế là xong.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đồng Xanh Quê Mẹ
  • Phố Không Ngủ – Hạ Long Bay
  • Yêu Dại Khờ 2
  • Nghẹn Tình
  • Lệ Hồng Nhan
  • Hồn Thiêng Đất Tổ
  • Hi Vọng
  • Bất Tử
  • Đêm Hạ
  • Thổn Thức
Thơ tương tự
  • Vong Quốc Ca (Người Tôi Thương)
  • Vong Quốc Nô (Thái Dịch Lý Đông A)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhắn Người... Nên Thơ...
  • Biển Khóc Trường Sa – Khóc Quê Nhà
  • Người Đi Tìm Cuộc Xưa Sau
  • Ngẫu Hứng Du Mục
  • Mưa Sương Tô Bóng
  • Thiếu Một Tiếng Lòng
  • Nắng Chiều
  • Anh Đào
  • Êm Ả Vườn Yêu
  • Sài Gòn Của Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
  • Mạc Nhân Sơn
  • Lê Quốc Thới
  • Nguyễn Viết Biểu
  • Hoài Thanh
  • Lý Phú
©2025 - CungThuGian.com