Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vọng Nguyệt

Tác giả: Trần Thản

Dưới gác ngắm sen, say mỹ tửu
Trên thềm vọng nguyệt, thưởng gió nam
Gió quyện hương sen
Trăng in chén ngọc
Duyên kia còn thắm
Ngàn dặm tri âm.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ tương tự
  • Vọng Nguyệt (TamMuội)
  • Vọng Nguyệt (Nguyễn Tâm)
  • Vọng Nguyệt (Mộc Miên)
  • Vọng Nguyệt !!! (Dang Dat)
  • Vọng Nguyệt Hoài Cảm (Bạch Cư Dị)
  • Vòng Nguyệt Quế (Cẩm Chướng Tím)
  • Võng Nguyệt Sầu Thương (Điền Phong ( Sarika Nguyễn ))
  • Vọng Nguyệt Tửu Lâu (Bạch Tiểu Phụng)
Thơ bạn muốn xem
  • Một Bóng Xưa
  • Mùa Thu Lại Về
  • Cánh Chim Lang Bạt
  • Xuân Tha Hương
  • Hãy Ngồi Trong Một Quán Cà Phê...
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 70
  • Hương Xưa 2
  • Nhớ Thương
  • Tết Bay
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 15
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Diệp Minh Tuyền
  • Xuân Bình
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
©2026 - CungThuGian.com