Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

313 - Tâm Trạng

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Đứng nhìn đám mây trôi
Lòng muốn ngăn mây lại

Gió tình qua mê mải
Muốn lấy bàn tay che

Ngọn lửa kia đam mê
Ta theo hoài vô vọng

Đâu còn miền giới hạn
Nên lòng mình mỏng manh.

3 - 1999*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Tắm Trăng (Thiên Ân)
  • Tắm Trăng (Đặng Anh Tuấn)
  • Tắm Trăng (Trần Thanh Xuân)
  • Tâm Trạng (Ngô Quí Trung)
  • Tắm Trăng (Hồng Dương)
  • Tâm Trạng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Tắm Trăng (Hà Huyền Chi)
  • Tâm Trạng Chiều Thu (Hoanghoon)
  • Tâm Trạng Cuối Thu (Lệ Hải)
  • Tâm Trạng Khi Xuân Về - Thơ Đường Luật (Hiển Styven)
Thơ bạn muốn xem
  • Duyên Bến Tình Thuyền
  • 757 - Tình Em
  • Bình Dị
  • Nỗi Niềm Của Anh
  • Là Vẫn Anh Thạch Thảo Lối Đầy
  • Vạt Tứ Thân
  • Dịu Dàng Rất Đỗi Tháng Tư
  • Chiều Mưa Cuối Hạ
  • Một Mảnh Tình
  • Giọt Nước Mắt Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyenthitehat
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
  • Linh Phương
  • Thảo Tóc Ngắn
  • H Hương
  • Việt Hưng
  • Hồng Sang
  • Cây Mít
©2025 - CungThuGian.com