Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tâm Trạng

Tác giả: Ngô Quí Trung

nghe tâm trạng dội lên từng cung bậc
những buồn vui của một kiếp phong trần
nào là nhớ nhung đến đây cùng hờn giận
xen lẫn cô đơn là một chút trách lòng.
Tôi là ai đâu còn gì quan trọng
Tâm trạng bây giờ chiếm trọn trong tôi
Trong từng ánh nhìn hoài nghi thế giới
Trong những mơ hồ chỉ có tôi thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nuối Tiếc
  • Không Có Tiêu Đề
  • Nhớ Quê Nhà
  • Trong Giấc Mộng
  • Thơ- Một Tình Yêu, Một Tâm Sự
  • Ngày Mưa 1
  • Thế Giới
  • Bài Thơ Viết Tặng…
  • Xin Hãy Ngăn Tôi Lại
  • Thiên Sầu
Thơ tương tự
  • Tắm Trăng (Thiên Ân)
  • Tắm Trăng (Đặng Anh Tuấn)
  • Tắm Trăng (Trần Thanh Xuân)
  • Tắm Trăng (Hồng Dương)
  • Tâm Trạng (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Tắm Trăng (Hà Huyền Chi)
  • Tâm Trạng Chiều Thu (Hoanghoon)
  • Tâm Trạng Cuối Thu (Lệ Hải)
  • Tâm Trạng Khi Xuân Về - Thơ Đường Luật (Hiển Styven)
  • Tâm Trạng Một Cuộc Tình 01 (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Rõ Phiền
  • Vọng Nguyệt
  • Ngày Đi
  • Bến Xe Chiều
  • Kẻ Ở Người Đi
  • Dễ Gì Quên
  • Nếu Một Ngày
  • Mơ Ước Một Ngày Mai
  • Thơ Phật
  • Chỉ Dăm Ba Tháng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
  • Dovaden2010
  • Thùy Liêm
  • Tiếu
  • Đinh Trầm Ca
  • Trần Quốc Bảo
  • Mỹ Ngọc
  • Dương Hồng Hoa
  • Tuyến Patin
©2025 - CungThuGian.com